Công an điều tra vụ chết người nghi do sự cố phẫu thuật thẩm mỹ

(PLO)- Sau khi vị khách tử vong, bác sĩ thẩm mỹ cùng người thân đưa thi thể về quê an táng thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Ngày 6-7, nguồn tin từ Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đang lập hồ sơ, điều tra vụ một người tử vong sau khi được phẫu thuật thẩm mỹ tại phòng khám của bác sĩ ĐH. (59 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Theo thông tin ban đầu, hôm 3-7, bác sĩ H. phẫu thuật thẩm mỹ cho một khách nhưng gặp sự cố, người này sau đó tử vong.

Gia đình của nạn nhân sau đó cùng bác sĩ H. đưa thi thể về quê để an táng thì bị chính quyền địa phương kiểm tra. Nguyên do là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và đám tang không được thông báo nguyên nhân tử vong.

Vị bác sĩ sau đó được cơ quan chức năng địa phương đưa về quận Bình Tân phối hợp điều tra, làm rõ.

Theo tìm hiểu, trước đó ông H. từng làm tại một phòng khám ở quận 11, TP.HCM và mới chuyển về quận Bình Tân cách đây không lâu.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.