Công an điều tra kẻ đập phá nhiều lần mộ liệt sĩ Đồng Quốc Bình

(PLO)- Công an xã Kiến Hải (Hải Phòng) đã lập biên bản ghi nhận sự việc mộ liệt sĩ Đồng Quốc Bình bị đập phá và tiến hành xác minh, điều tra theo quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-11, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin, hình ảnh về việc mộ liệt sĩ Đồng Quốc Bình tại nghĩa trang liệt sĩ Đại Hợp, xã Kiến Hải, Hải Phòng, bị đập phá nhiều lần. Hành vi đập phá chỉ xảy ra tại phần mộ của liệt sĩ Đồng Quốc Bình.

Gia đình liệt sĩ Đồng Quốc Bình bức xúc, báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý nghiêm.

hai-phong-cong-an-dieu-tra-viec-mo-liet-si-dong-quoc-binh-bi-dap-pha-nhieu-lan-1.jpg
Mộ liệt sĩ Đồng Quốc Bình bị đập phá

Theo UBND xã Kiến Hải, ngay sau khi nhận được tin báo về việc phần mộ anh hùng liệt sĩ Đồng Quốc Bình tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Hợp bị đập phá, lãnh đạo xã Kiến Hải đã cử đoàn liên ngành của xã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra tại phần mộ. Công an xã Kiến Hải đã lập biên bản ghi nhận sự việc và đang tiến hành xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật.

Đoàn liên ngành xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật, kiên quyết không để sự việc tái diễn.

hai-phong-cong-an-dieu-tra-viec-mo-liet-si-dong-quoc-binh-bi-dap-pha-nhieu-lan-2.jpg
Đoàn liên ngành xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ. Ảnh: Xã Kiến Hải

Anh hùng, liệt sĩ Đồng Quốc Bình sinh năm 1945, quê quán xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng, nay là xã Kiến Hải. Năm 1963, ông nhập ngũ vào đơn vị Tàu 122, Trung đoàn 171 (nay là Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân), thuộc Khu Tuần phòng 1.

Trong trận đế quốc Mỹ đánh phá bằng máy bay ngày 5-8-1964 vào Bãi Cháy, binh nhất Đồng Quốc Bình dù bị thương nhưng vẫn nén đau tiếp tục chiến đấu.

Trong một loạt đạn của địch bắn trúng hòm đạn trên tàu bốc cháy, làm cho nhiều chiến sĩ thương vong, dù đang bị thương nặng, binh nhất Đồng Quốc Bình vẫn cố nhoài người, dùng sinh lực còn lại đẩy băng đạn ra xa khỏi đám cháy để tránh thương vong thêm cho đồng đội.

Do vết thương quá nặng và nguy kịch, đồng đội kịp thời đưa anh ra mạn phải tàu băng bó. Sơ cứu xong, anh tiếp tục nhoài người tiếp đạn cho đồng đội bắn máy bay địch.

Kết thúc trận chiến, do bị thương quá nặng, anh hùng Đồng Quốc Bình đã hy sinh cùng ngày.

Liệt sĩ Đồng Quốc Bình sau đó đã được Nhà nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Ba. Đến năm 2018, anh được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Trước khi sáp nhập các phường, bỏ cấp quận, huyện, ở TP Hải Phòng có phường mang tên anh – phường Đồng Quốc Bình thuộc quận Ngô Quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.