Công an điều tra 6 người cưỡng đoạt tiền của 4 tiệm mắt kính

(PLO)- Công an quận 3 tạm giữ hình sự để điều tra hành vi cưỡng đoạt của nhóm người chuyên dẫn dụ khách đến 4 cửa hàng cắt kính bên ngoài Bệnh viện Mắt để lấy tiền.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-2, Công an quận 3, TP.HCM tạm giữ hình sự với Nguyễn Quang Vinh (31 tuổi, ngụ quận 3), Nguyễn Vinh Quang (37 tuổi, ngụ quận 3), Lê Văn Hiền (50 tuổi, ngụ quận 3), Trần Đức Hiền (37 tuổi, ngụ quận 3), Nguyễn Nhâm Quý (32 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) và Trương Bá Thành (30 tuổi, ngụ quận 3) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và đảm bảo ANTT dịp Tết nguyên đán 2024, Công an quận 3 phát hiện nhóm người có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, gây ảnh hưởng ANTT ở khu vực Bệnh viện Mắt nên làm rõ.

Công an điều tra 6 người cưỡng đoạt tiền của người khám ở Bệnh viện Mắt
Nhóm 6 người liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản đang bị Công an quận 3 tạm giữ hình sự để điều tra. Ảnh: HT

Chiều ngày 5-2, Đội CSHS, Công an quận 3 bắt quả tang Vinh đang nhận số tiền hơn 3,2 triệu đồng từ một cửa hàng mắt kính cạnh bệnh viện mắt, phường Võ Thị Sáu. Công an sau đó mời làm việc năm người liên quan.

Theo điều tra ban đầu, Vinh chạy xe ôm trong đội xe ôm tự quản của Bệnh viện Mắt TP.HCM ở cổng số 2. Cả nhóm biết trong bệnh viện không có phòng để cắt kính thuốc nên khách sẽ tìm đến các cửa hàng bên ngoài để cắt theo đơn.

Nắm bắt thực tế này, nhóm Vinh phối hợp với nhau để dẫn dụ khách đến bốn cửa hàng cắt kính bên ngoài. Các cửa hàng này chấp nhận phải chi 30% trên tổng hóa đơn mua hàng cùng với số tiền 100 ngàn đồng/lượt khách cắt kính cho nhóm của Vinh.

Bốn cửa hàng vì sợ mất uy tín, mất doanh số, sợ bị nhóm Vinh "nói xấu" sẽ mất khách nên buộc phải đưa tiền.

Khoảng 8 giờ hằng ngày, cả nhóm sẽ chia nhau túc trực ở cổng 1 Bệnh viện Mắt, đường Điện Biên Phủ và cổng 2 đường Nguyễn Thông.

Trong số này, Vinh và Hiền sẽ đứng ở cổng 2, chụp hình khách có nhu cầu cắt kính để báo lên nhóm; Quý, Thành, Đức Hiền sẽ dẫn dụ khách đi đến bốn cửa hàng trên.

Cuối mỗi ngày, Quang sẽ có nhiệm vụ tổng kết số khách vào bốn cửa hàng để tính toán “thu nhập” cho cả nhóm.

Vinh cũng đến bốn cửa hàng kính để kiểm tra sổ sách của nhân viên để xem có trùng khớp với lượng khách mà Quang đã báo hay không. Công an ban đầu xác định mỗi ngày nhóm này thu được từ vài trăm đến vài triệu đồng/cửa hàng kính rồi chia nhau.

“Để lôi kéo khách đến bốn cửa hàng này, cả nhóm sẽ đi bộ theo khách và vào tận các cửa hàng cắt kính khác để lôi kéo, dẫn dụ. Nếu khách đi xe máy thì nhóm này sẽ đi xe máy song song để không cho khách rẽ vào cửa hàng không trả tiền” - một cán bộ điều tra cho hay.

Mặt khác, cả nhóm cũng thường “tư vấn” cho khách rằng chỉ có bốn cửa hàng này uy tín, giá rẻ và chất lượng, còn các cửa hàng khác sẽ cắt kính đểu, không đảm bảo để khách có lòng tin.

Hiện vụ việc đang được Công an quận 3 tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.