Công an đang làm rõ vụ nhận tro cốt sau khi gửi con

(PLO)- Công an tỉnh Lâm Đồng đã mời làm việc người bị tố cáo để làm rõ vụ việc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ người cha sau khi gửi con đi chữa bệnh thì nhận tro cốt, ngày 14-9, ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch UBND TP Huế, cho biết: Ông đã trực tiếp đề nghị lực lượng Công an TP Huế phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc vì liên quan đến công dân của TP Huế và nạn nhân là trẻ em.

“Trong sự việc này, ông Q giải thích không rõ ràng và có nhiều uẩn khúc cần được làm rõ. Người dân TP Huế ai biết cũng rất bức xúc vì thấy thương cho cháu bé. Chúng tôi quan tâm tối đa trong xử lý vụ việc này” - ông Nhật nói.

Ngôi nhà ông Q thuê để chăm nuôi cháu bé ở TP Bảo Lộc và ông Q tại đám tang của cháu bé (ảnh nhỏ). Ảnh: BT

Ngôi nhà ông Q thuê để chăm nuôi cháu bé ở TP Bảo Lộc và ông Q tại đám tang của cháu bé (ảnh nhỏ). Ảnh: BT

“Vụ việc có nhiều uẩn khúc cần làm rõ”

Như chúng tôi đã thông tin, cháu bé ba tuổi bị chậm phát triển được gia đình ông NHN ở TP Huế giao cho ông LMQ (tạm trú tại TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) nuôi dưỡng, điều trị. Tuy nhiên, chưa đầy một tháng, gia đình bàng hoàng nhận lại hũ tro cốt của con.

Ông Q cho rằng cháu bé đã chết vì COVID-19 nên dùng than, củi để thiêu thi thể trước khi chuyển về cho gia đình. Do không tin nguyên nhân tử vong nên ông NHN đã làm đơn tố giác, đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ.

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, người cha cho biết đã quen ông LMQ từ trước thời điểm cháu bé chào đời. Ông Q khoe mình học về “tật học” chữa bệnh trẻ em ở nước Anh. Khi cháu bé chào đời, nhiều cơ sở y tế chẩn đoán cháu có dấu hiệu chậm nói, chậm đi, không nhanh nhẹn thì ông Q khuyên gia đình đưa cháu vào cơ sở của ông để chữa trị, mỗi tháng gia đình tôi phải trả cho ông Q 200 triệu đồng, đặt cọc trước ba tháng.

Ông N cho biết ông Q chỉ liên lạc với ông N khoảng 3-4 lần, thông báo cháu bị COVID-19 nhưng khỏe rồi, lên cân, khả năng một tháng nữa phải gửi quần áo vào cho cháu.

Trong thỏa thuận, ông Q nói sẽ điều trị cho cháu tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) chứ không cho biết địa chỉ cụ thể, ông yêu cầu giữ kín vì sợ gia đình lên thăm cháu sẽ phá vỡ liệu trình điều trị của ông.

“Sau khi sự việc xảy ra, tôi làm đơn tố cáo và công an mời ông Q đến làm việc mới biết địa chỉ cụ thể ở đường Phan Chu Trinh (TP Bảo Lộc). Đến ngày 3-8, chúng tôi mới lần đầu tới đây và thấy mọi việc hoàn toàn không như ông Q nói” - ông N kể.

Ông N cho biết trước đó có làm đơn miễn tố giác đối với ông Q, vì ông Q xin gia đình tha lỗi và nguyện ở lại mộ suốt hai năm như thời gian cam kết chữa hết bệnh cho cháu.

“Thời điểm tổ chức đám tang, dù bị tàn tật nhưng ông Q ở lại trên ô tô suốt mấy ngày đêm đã làm cho gia đình động lòng, nghĩ ông thực tâm. Có nhiều người nghi ngờ vợ chồng tôi đã nhận tiền để thỏa thuận với ông Q nhưng tôi khẳng định rằng chúng tôi chẳng nhận đồng nào dù ông này có gợi ý” - ông N nói.

Khai với công an, ông Q cho là khi phát hiện cháu bé tử vong, ông tự hỏa táng thi thể cháu bé, sau đó mang tro cốt ra TP Huế để bàn giao cho gia đình.

Lời khai của “người đốt xác đứa bé”

Công an tỉnh Lâm Đồng trong ngày 14-9 tiếp tục làm việc với ông Q để làm rõ vụ việc.

Khai với công an, ông Q cho biết: Ngày 3-3, ông đưa cháu bé về một ngôi nhà ông thuê ở 54/39 Phan Chu Trinh, TP Bảo Lộc để nuôi dạy, điều trị bệnh chậm phát triển cho cháu và có thuê một phụ nữ 39 tuổi để giúp việc.

Sau khi nhận cháu bé được hai ngày thì cháu bị ho, sốt. Xét nghiệm nhanh thì phát hiện cháu dương tính với COVID-19 nên ông mua thuốc cho cháu uống. Đến ngày 8-3, ông kiểm tra lại và thông báo cho ông N là cháu bị mắc COVID-19 nhưng đã khỏi bệnh.

Cũng theo lời ông Q, khoảng 2 giờ ngày 25-3, ông phát hiện cháu bé đã tử vong và đã tự hỏa táng thi thể cháu, thay vì trình báo với chính quyền.

Sau đó, ông mang xăng cùng thi thể của cháu bé lên ô tô chở về hướng huyện Đam Rông (Lâm Đồng) hỏa thiêu rồi mang tro cốt cháu ra TP Huế để bàn giao cho gia đình.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu ông Q đưa lực lượng điều tra đến huyện Đam Rông, nơi ông Q khai đã thiêu thi thể của cháu bé để thu thập các mẫu vật.•

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.