Công an đã bắt được kẻ trộm nhà ca sĩ Nhật Kim Anh

(PLO)- Nghi phạm bước đầu khai nhận một mình gây ra vụ trộm nhiều tỉ đồng tại nhà ca sĩ Nhật Kim Anh.

Nguồn tin riêng của PV PLO cho biết hôm qua (15-10), Công an TP.HCM đã bắt được nghi phạm đột nhập biệt thự, phá két sắt lấy đi 100 lượng vàng, nhiều vàng nữ trang, USD, ngoại tệ, kim cương... với tổng giá trị trên 5 tỉ đồng của nữ ca sĩ Nhật Kim Anh.

Công an tiến hành điều tra vụ trộm. Ảnh: PLO

Theo nguồn tin, nghi phạm không có hộ khẩu tại TP.HCM mà là người địa phương khác đến. Người này khai một mình thực hiện vụ trộm.

Trước đó, chị Đỗ Thị Kim Huệ (tức ca sĩ Nhật Kim Anh, 34 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) trình báo công an rằng tối 14-7, chị đi từ Cần Thơ về TP.HCM. Trên đường, qua quan sát camera an ninh từ điện thoại di động, chị thấy nhà có dấu hiệu bị đột nhập.

Về đến nhà, chị Huệ phát hiện hai két sắt trong phòng ngủ bị cạy, nhiều tài sản bên trong gồm 100 lượng vàng, vàng nữ trang, USD, ngoại tệ, kim cương... với tổng giá trị hơn 5 tỉ đồng đã biến mất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.