Công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Đà Nẵng

(PLO)- Một số cán bộ công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Đà Nẵng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 13-11, một số cán bộ công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở số 97-99 Nguyễn Văn Linh, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.

1000037457.jpg
Công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ghi nhận, công an di chuyển bằng xe máy, tiến vào bên trong thẩm mỹ viện. Đến khoảng 11 giờ 30, hai cán bộ công an ra về với hai túi xách, hai cán bộ vẫn ở lại.

Clip công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Đà Nẵng.

Theo một bảo vệ ở đối diện cơ sở này, lúc 9 giờ 30 ông đến làm việc thì đã thấy có công an xuất hiện bên phía thẩm mỹ viện. Hiện cơ sở này đã từ chối nhận khách.

Theo bà Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, có thể công an làm việc theo nghiệp vụ riêng, đơn vị chưa nhận được thông tin liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.