Công an Cần Thơ phá tụ điểm lắc tài xỉu trong khu nhà hoang

(PLO)- Tụ điểm đánh bạc được tổ chức hết sức tinh vi, có phân công người cảnh giới, vị trí tổ chức đánh bạc nằm sâu trong khu nhà hoang, xung quanh có tường che chắn nên lực lượng chức năng rất khó tiếp cận.
 Video: Công an Cần Thơ phá tụ điểm lắc tài xỉu trong khu nhà hoang

Ngày 7-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết vừa mật phục bắt quả tang 11 người tụ tập lắc tài xỉu ở khu nhà hoang.

Thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, vào lúc 16 giờ ngày 6-10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cảnh sát cơ động Công an TP Cần Thơ đã ập vào bắt quả tang nhiều người đang tụ tập lắc tài xỉu ăn tiền tại căn nhà bỏ hoang thuộc khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. Phát hiện lực lượng chức năng các con bạc bỏ chạy tán loạn nhưng công an đã kịp thời bắt giữ được 11 người.

Các con bạc bị quả tang. Ảnh: HD 

Tang vật thu giữ gồm 01 chén, 03 hột xí ngầu, 01 nắp. 01 tấm bạc, 27 ghế nhựa loại nhỏ, 7 điện thoại di động, 11 khoen tròn bằng kim loại và trên 31 triệu đồng.

Qua làm việc, Võ Văn Trang khai từ tháng 3-2021, Trang câu kết với Sinh (Trà Bay) và Thanh (Chợt Nhớ) tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo phân công, Sinh và Thanh có nhiệm vụ đi tìm các địa điểm để tổ chức đánh bạc, còn Trang là người trực tiếp tham gia điều hành đi lấy tiền xâu, tiền ca...ở điểm đánh bạc. Cuối ngày, Trang chia cho Sinh 2 triệu đồng và Thanh 1 triệu đồng, còn lại Trang sẽ giữ lại để chi tiêu.

Võ Văn Trang (áo xanh) cùng các đồng phạm giúp sức tổ chức cờ bạc.
Ảnh: HD

Thời gian gần đây, do dịch COVID-19 nên nhóm của Thanh không hoạt động. Đến ngày 1-10, Trang bắt đầu tổ chức hoạt động lại và thuê lực lượng làm cái, kéo khách, canh đường để địa điểm hoạt động an toàn.

Trang kêu Phan Thành Phi (Patê, 35 tuổi) làm người thu tiền ca, tiền xâu, tiền bão ở điểm đánh bạc và trả công 300.000 đồng/ngày. Trịnh Xuân Vũ (45 tuổi) và Châu Sa có nhiệm vụ lôi kéo người đến điểm tài xỉu chơi, mỗi ca sẽ được trả từ 250.000 đến 300.000 đồng.

Tụ điểm cờ bạc được tổ chức sâu trong khu nhà hoang, được tường che chắn khiến công tác tiếp cận của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Ảnh: HD

Châu Sa giúp Trang tìm Đông Nhi, Hận, Mỹ và Chọt (chưa rõ thông tin) làm cái, kiểm tra, soi hột để phục vụ người chơi. Ngoài ra, Trang còn thuê Huỳnh Kim Thật (Ty, 21 tuổi) canh đường trước điểm đánh bạc, khi nào phát hiện lực lượng công an đến thì điện thoại thông báo cho Trang biết để giải tán với tiền công là 200.000 đồng/ngày.

Mỗi ván, người chơi được đặt cược số tiền từ 100.000 đồng đến 3 triệu đồng. Chỉ trong ngày 6-10, Trang đã thu lợi được số tiền 6,4 triệu đồng.

Có thể thấy tụ điểm đánh bạc được tổ chức hết sức tinh vi, có phân công nhiệm vụ rõ ràng, có người cảnh giới. Theo công an, vị trí tổ chức đánh bạc nằm sâu trong khu nhà hoang, xung quanh có tường che chắn nên lực lượng chức năng rất khó tiếp cận. Nhưng với tinh thần quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đã triệt phá tụ điểm cờ bạc này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.