Công an Cần Thơ bắt người phụ nữ bị truy nã 21 năm trước

(PLO)- Phương Thị Hà lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn suốt 21 năm vừa bị Công an Cần Thơ bắt theo lệnh truy nã
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-1, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Cần Thơ cho biết vừa bắt giữ được Phương Thị Hà (57 tuổi) trốn truy nã 21 năm trước về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trốn truy nã

Phương Thị Hà tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

​Theo hồ sơ vụ án vào năm 2000 - 2001, Hà lợi dụng mối quan hệ quen biết người cùng xóm, đã dùng lời nói làm cho nhiều bị hại tin tưởng cho vay mượn tiền rồi sau đó bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27-5-2002, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Phương Thị Hà.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ phối hợp với Công an huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước đã bắt giữ được Hà tại xã Tân Lập huyện Đồng Phú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.