Công an Cần Thơ bắt lô ma túy đá trị giá hơn nửa tỉ đồng

(PLO)- Các trinh sát phối hợp công an các phường ở quận Ninh Kiều đồng loạt kiểm tra bắt giữ ba người tàng trữ hơn 200 g ma túy đá.

Trưa 17-10, một nguồn tin của Pháp Luật TP.HCMcho biết trong đêm 16-10, trinh sát Đội 2 thuộc Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy (PC47) Công an TP Cần Thơ đồng loạt ra quân phối hợp công an một số phường trên địa bàn quận Ninh Kiều kiểm tra, bắt quả tang ba người vận chuyển tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Công an thu giữ trên 218,5 g ma túy đá với giá trị trên 500 triệu đồng cùng một số tang vật khác…

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: THIÊN SƠN

Ba người bị bắt giữ gồm Phan Hồng Ân (37 tuổi, ngụ ở xã Hòa An, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang), Tạ Văn Tỷ (47 tuổi, ngụ ở KV5, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Ngô Đình Trung (46 tuổi, ngụ ở đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM).

Hiện công an đang tiếp tục điều tra vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.