Công an Cẩm Lệ liên tục bắt kẻ lừa chạy án

(PLO)-Người đàn ông “nổ” với em vợ sắp bị khởi tố hình sự là quen biết cơ quan chức năng có thể chạy án để lấy 90 triệu đồng.

Ngày 25-11, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phúc Hạnh (38 tuổi, ngụ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hạnh là người “nổ” quen biết công an có thể chạy án cho hai nghi phạm khác thoát tội trộm cắp tài sản để lừa lấy 290 triệu đồng.

Nghi phạm Nguyễn Phúc Hạnh. Ảnh: C.A

Theo điều tra, đầu tháng 9, hai nghi phạm T.V.H. (27 tuổi, ngụ xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) và P.N.D. (23 tuổi, ngụ phường Hòa Thọ Đông quận Cẩm Lệ) đi trộm vật liệu xây dựng của một công trình.

H. bị công an quận Cẩm Lệ triệu tập để điều tra, còn D. thì công an chưa phát hiện hành vi phạm tội.

Trong thời gian H. được gia đình bảo lãnh đã liên hệ với D. để tìm cách chạy án. Hai người này đã tìm gặp Hạnh là anh rể của H. nhờ giúp đỡ để không bị xử lý hình sự.

Mặc dù không quen với ai nhưng Hạnh “nổ” với em vợ là có thể chạy án được. Biết H. sẽ tin tưởng để giao tiền cho mình nên Hạnh nảy sinh ý định lừa đảo.

Sau đó, Hạnh đã nhiều lần lấy tiền của hai thanh niên sắp bị khởi tố trên tổng cộng 290 triệu đồng. Trong đó, tiền của D. là 200 triệu đồng và em rể là 90 triệu đồng.

Đặc biệt, vào ngày 5-11, H. và D. bị công an triệu tập để nhận quyết định khởi tố bị can. Do lo sợ, D. liên hệ Hạnh để hỏi thăm vụ việc đã được giải quyết như thế nào thì Hạnh tiếp tục yêu cầu D. đưa thêm 30 triệu đồng nữa để Hạnh gặp lãnh đạo viện kiểm sát và công an để được giảm nhẹ nhất.

Lúc này, công an nắm được thông tin trên nên đã âm thầm theo dõi và bắt quả tang khi Hạnh nhận số tiền 30 triệu đồng.

Theo Trung tá Trương Thị Vân Oanh, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp (Công an quận Cẩm Lệ) thời gian qua liên tục xuất hiện nhiều người “nổ” có thể chạy án được để lừa đảo người sắp bị xử lý hình sự.

Trong năm 2020, riêng công an quận Cẩm Lệ đã bắt bốn vụ lừa chạy án.

“Nhiều nạn nhân sau khi bị bắt tạm giam mới khai báo là đã từng bị lừa chạy án. Mà những nghi phạm lừa chạy án như thế này gây mất uy tín của ngành công an, rất nguy hiểm. Khi có thông tin, chúng tôi phải cố gắng thuyết phục bị hại cũng là nghi phạm cung cấp thông tin để phá án” - Trung tá Oanh nói.

Điển hình như giữa tháng 7 năm nay, công an quận Cẩm Lệ đã bắt Bùi Trọng Quí (34 tuổi, ngụ huyện Đại Lộc, Quảng Nam) và Nguyễn Nhật Huy (26 tuổi, ngụ Hòa Xuân, Cẩm Lệ) chuyên lừa chạy án.

Quí mua cả quần áo ngành để đóng giả công an còn Huy là người giúp sức tích cực. Đến khi bị bắt, hai nghi phạm này đã lừa đảo bốn vụ với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.