Công an Bình Phước truy đuổi kẻ trộm ô tô tải hơn 20 km

(PLO)- Lên xe tải lái về TP.HCM, kẻ trộm bị khuất phục sau hơn 20 km bỏ chạy.

Ngày 29-11, Công an huyện Phú Riềng (Bình Phước) đang tạm giữ Phan Văn Hợi (30 tuổi, quê Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Chỉ khi tông vào dải phân cách, chiếc xe mới chịu dừng lại. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, trưa 28-11, phát hiện xe tải 51C-157.92 không có người trông coi và để quên chìa khóa, Hợi lẻn lên, lái về hướng TP.HCM. 

Phát hiện bị mất, chủ xe là Phạm Văn Thép (ngụ Bình Phước) đã cùng một số người dân dùng ô tô đuổi theo và báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, tổ tuần tra thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước đang tuần tra trên tuyến đường ĐT 741 đã phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động truy đuổi.

Tên trộm táo tợn bị bắt giữ. Ảnh: KD

Sau hơn 20 km, đến địa phận huyện Phú Giáo (Bình Dương) chiếc xe tải mất lái lao vào dải phân cách giữa đường, lực lượng công an ngay lập tức khống chế Hợi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.