Công an bắt giữ kẻ trộm xe ba gác

(PLO)- Canh lúc đêm khuya, Bảo đột nhập lấy trộm xe ba gác rồi tẩu thoát. Sau hơn 5 giờ truy tìm, công an đã bắt giữ Bảo cùng tang vật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-8, tin từ Công an huyện Đức Huệ (Long An) cho biết đã tạm giữ Nguyễn Hoài Bảo (23 tuổi, ngụ xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Chiếc xe ba gác bị Bảo đột nhập lấy trộm. Ảnh: CA

Chiếc xe ba gác bị Bảo đột nhập lấy trộm. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ ngày 18-8, Bảo đã đột nhập vào nhà anh V.Q.V (34 tuổi, tại ấp 5, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ) lấy trộm xe ba gác rồi tẩu thoát.

Đến 7 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Công an huyện Đức Huệ tuần tra phát hiện, bắt giữ Bảo tại khu phố 2, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ.

Vụ việc đang được Công an huyện Đức Huệ điều tra xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.