Công an bắt bầu cua, 1 người chết bất thường

(PL)- Người dân cho là nạn nhân chết là do bị công an đánh nên vây đánh bị thương hai công an.

Ngày 3-1, Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết cơ quan chức năng đang điều tra về cái chết của anh Đặng Phạm Toàn (29 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, Bình Định) và làm rõ việc hai công an huyện Tuy Phước bị đánh bị thương. “Trên cơ sở kết quả điều tra, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, không bao che bất kỳ ai” - Thiếu tướng Nhiên nói.

Chết bất thường

Theo ông Phạm Hoàng Hậu (chú ruột anh Toàn), hơn 22 giờ ngày 2-1, gia đình nhận tin anh Toàn bị đánh chết ở chợ Định Thiện, thuộc xã Phước Quang, huyện Tuy Phước. “Chúng tôi đến nơi thấy cháu Toàn nằm gục dưới đất. Sau đó, người dân cùng gia đình đưa Toàn đến Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn để cấp cứu nhưng cháu tôi đã chết trên đường đưa đi” - ông Hậu kể.

Ông Lê Thái Bình, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn, cho biết anh Toàn được đưa đến trung tâm lúc 23 giờ ngày 2-1. “Bệnh nhân đã chết ngoại viện nên trung tâm không xử lý, không ghi nhận tình trạng thi thể mà chỉ đưa sang nhà vĩnh biệt để bảo quản. Sau đó, cơ quan chức năng đến khám nghiệm tử thi” - ông Bình nói.

Theo ông Võ Đức Huy (người thân của anh Toàn), ông đã chứng kiến, ký biên bản khám nghiệm tử thi sáng 3-1. Theo đó, thi thể anh Toàn có vết trầy xước ở cằm, có vết bầm ở vai, dưới cổ. Khi mổ hộp sọ thì thấy có tụ máu ở đỉnh đầu, phù phổi, phù tim.

Chúng tôi cố gắng liên lạc với Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Định để hỏi thông tin kết quả khám nghiệm tử thi nhưng nơi đây từ chối vì biên bản và kết quả khám nghiệm là để phục vụ điều tra nên chưa thể thông tin. Còn Thượng tá Lê Đức Minh, Trưởng Công an huyện Tuy Phước, nói: “Hiện chưa thể xác định nguyên nhân cái chết của anh Toàn”.

Người dân tập trung xem lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV

Hai công an bị vây đánh

Theo Thượng tá Lê Đức Minh, tối 2-1, sáu chiến sĩ Công an huyện Tuy Phước đi tuần tra, triệt phá tình trạng đánh bạc. Khi đến chợ Định Thiện, phát hiện khoảng 30 người đang tụ tập đánh bầu cua.

Thấy công an, nhóm người trên vùng chạy tán loạn. Riêng anh Toàn vứt điện thoại và tiền vào sân của một ngôi nhà gần đó và công an vào sân nhà thu giữ. “Khi trở ra thì thấy Toàn ngồi gục gần hàng rào lưới B40. Anh em tưởng Toàn giả đò để chạy trốn công an. Thấy trời mưa, anh em đẩy Toàn vô trong thì thanh niên này ngã gục” - Thượng tá Minh nói.

Cũng theo ông Minh, khi thấy anh Toàn nằm gục, người dân cho rằng anh bị công an đánh nên buộc tổ tuần tra phải đi cùng đến Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn. Khi đến cổng trung tâm, thấy anh Toàn đã chết nên nhiều người quá khích xông vào đánh hai công an làm họ bị thương. Các công an còn lại của tổ tuần tra thoát được ra ngoài, bỏ chạy. “Ngày 3-1, công an huyện đã yêu cầu tất cả thành viên trong tổ tuần tra làm tường trình sự việc” - ông Minh nói.

Về cái chết của anh Toàn, Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên thông tin thêm: “Khi đến bệnh viện, thấy anh Toàn chết, người dân cho rằng bị công an đánh nên họ xông vào đánh hai công an. Theo báo cáo ban đầu là công an không đánh ai cả. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân chết của anh Toàn để có kết luận khách quan, rõ ràng” - ông Nhiên nói.

Sáng 3-1, người thân đã đưa thi thể anh Toàn về nhà để mai táng.

Theo người thân, anh Toàn sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì làm nghề lái xe. Anh không uống rượu bia, hoàn toàn khỏe mạnh. Anh Toàn có vợ cùng hai con nhỏ, cháu lớn bốn tuổi, cháu nhỏ một tuổi. Hiện gia đình đang yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân anh Toàn chết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.