Công an bắt 3 phương tiện khai thác cát trộm trên sông Hậu

(PLO)- Tại thời điểm bị bắt quả tang, các đối tượng khai nhận có từ 6 đến 30 khối cát trên mỗi phương tiện.

Ngày 26-8, tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) phối hợp với Công an huyện Cù Lao Dung vừa bắt giữ ba phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Hậu.

Hiện trường lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hậu đoạn qua huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng). Ảnh: CAST

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 24-8, trong lúc tuần tra trên sông Hậu (đoạn thuộc xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách), lực lượng chức năng bắt quả tang năm người đang sử dụng các thiết bị để hút cát dưới sông lên ba phương tiện. 

Làm việc với cơ quan chức năng, các người này bước đầu khai nhận mỗi phương tiện có khối lượng khoảng từ 6 đến 30 khối cát.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.