Con và cháu đánh nhau, mẹ tử vong

(PLO)- Con trai đánh nhau với cháu trai, người mẹ đứng ra can ngăn thì bị cháu xô té xuống sông.

Ngày 2-1, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Tấn Phước (33 tuổi, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Theo công an, vào chiều 28-11-2019, sau khi nhậu về, Phước thấy anh Trần Văn Năng (anh em bạn dì) đang ngồi trước phần đất đang tranh chấp với gia đình Phước nên có lời khiêu khích dẫn đến đánh nhau.

Bị can Huỳnh Tấn Phước. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Lúc này, dì ruột Phước là bà Nguyễn Thị Tư (75 tuổi, mẹ của Năng) đến can ngăn thì bị Phước đẩy mạnh té xuống sông. Do Phước vẫn xông đến đánh Năng nên Năng bỏ chạy.

Bà Tư được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do sốc mất máu cấp và đa chấn thương ngực, bụng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.