Con trộm tiền, vàng, mẹ buộc trả và đầu thú

(PL)- Ngày 16-7, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Mai (55 tuổi, ngụ Phú Tân, An Giang) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, bà Mai đến công an đầu thú và khai nhận hành vi trộm tiền, vàng của chủ nhà nơi bà giúp việc.

Giữa tháng 5-2014, bà Mai đến giúp việc nhà cho gia đình anh H. (phường 11, quận Gò Vấp). Đến sáng 3-7, cả nhà anh H. đi vắng chỉ có bà Mai ở nhà. Trong lúc dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa bà Mai phát hiện một chiếc hộp dưới nệm trong phòng ngủ của vợ chồng anh H. Bà Mai mở hộp nhìn thấy nhiều tiền, vàng nên lấy trộm 40 triệu đồng cùng một số nữ trang rồi khóa cửa bỏ trốn.

Tuy nhiên, khi về quê An Giang, chồng bà Mai biết chuyện liền chửi mắng và yêu cầu bà mang tài sản trả lại khổ chủ. Đích thân mẹ bà Mai mang tiền, vàng mà con trộm cắp giao nộp công an phường và vận động bà Mai đầu thú.

LƯU NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.