Con trai ôm thi thể mẹ khóc ngất sau tai nạn ở Bình Dương

(PLO)- Hai mẹ con đi xe máy rồi xảy ra va chạm với ô tô tải. Sự việc khiến một người chết, một người bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 15 giờ chiều 6-3 tại ngã tư giao nhau giữa đường Phạm Ngọc Thạch và đường Trần Ngọc Lên (phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Thông tin ban đầu, xe tải 54Z-4546 chạy trên đường Phạm Ngọc Thạch hướng vào Thành phố mới Bình Dương, khi đến giao lộ trên thì xảy ra va chạm hai mẹ con chở nhau trên xe máy 61B1-574.70.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Sau va chạm, người mẹ ngã xuống đường tử vong tại chỗ, người con gái bị thương nặng được chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Chiếc xe ô tô tải chạy khoảng hơn 200 mét thì dừng lại.

Nhận được thông tin, người con trai đã đến hiện trường ôm thi thể mẹ gào khóc thảm thiết.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.