Con trai người chết lõa thể nhận điện thoại bảo 'đi mua hòm'

(PLO)- Cảnh sát đang truy bắt nghi can là người tình của nạn nhân trên diện rộng.

Ngày 22-2, gia đình tổ chức tang lễ cho bà Phạm Thị Phúc (53 tuổi, ngụ tại xã Phước Hà, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận).

Bà Phúc là nạn nhân chết lõa thể tại khu vực Giếng Trắc, rừng Trà Nô, xã Phước Hà và được một người chăn bò phát hiện vào sáng 21-2 mà PLO.VN đã thông tin.

Gia đình tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân.

Cùng ngày 22-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đang triển khai truy tìm người đàn ông tên Thắng, người tình và là nghi can sát hại nạn nhân.

Được biết trước khi phát hiện thi thể bà Phúc, nhiều nhân chứng  thấy bà chở một người đàn ông bằng xe máy đi mua đồ ăn ở TP Phan Rang – Tháp Chàm.

Chị gái của bà Phúc cho hay: Chồng bà Phúc mất từ lâu nên nhiều năm qua bà Phúc rời Ninh Thuận đến Lâm Đồng làm ăn và sống như vợ chồng với người đàn ông tên Thắng, nói giọng Bắc. Bà cũng đã đưa người tình về nhà giới thiệu mấy lần.

Người đàn ông này không biết chạy xe máy nên đi đâu bà Phúc đều phải chở. Ngày 20-2, bà Thuận gọi điện kêu em gái về quê để chăm con trai bị bệnh nặng thì bà Phúc cho biết đang chạy xe trên đường về. Tuy nhiên, gia đình chờ mãi không thấy.

Xe máy của nạn nhân và đồ đạc tại hiện trường.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, ông Thắng gọi điện đến cho con trai bà Phúc bằng số của bà, thông báo gia đình mua hòm đẹp để chôn bà Phúc rồi tắt máy. Tá hỏa, mọi người gọi lại thì điện thoại không liên lạc được.

Tới sáng 21-2, ông Thắng tiếp tục gọi lại bằng số máy của bà Phúc, thông báo với gia đình bà Phúc bị tai nạn giao thông đang cấp cứu. Người đàn ông này nói gia đình đến Bệnh viện Đà Lạt để đưa thi thể bà Phúc về. Nói xong, số điện thoại lại khóa.

Đến chiều 21-2, con trai bà Phúc nhận ra chiếc xe máy của mẹ qua hình ảnh trên báo chí và hô hoán cùng gia đình đến nhận diện thi thể mẹ.

Theo Cơ quan CSĐT hiện cảnh sát đã lấy lời khai các nhân chứng, truy bắt nghi can để làm rõ vụ án. Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân tử vong do ngoại lực tác động. Riêng việc có giao cấu hay không phải chờ kết quả khám nghiệm của cơ quan pháp y.

Một người thân trong gia đình cho biết thêm khi phát hiện thi thể có đến hiện trường xem nhưng không nhận ra bà Phúc do nạn nhân nằm sấp và mặt bị đánh bầm đen. Khu vực nạn nhân bị nạn nằm trong rừng sâu.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.