Con rể cắt cửa trộm tiền, vàng của mẹ vợ ​

(PLO)- Con rể đã trộm cắp tiền và vàng của mẹ vợ rồi dựng hiện trường giả nhằm qua mặt gia đình và công an.

Ngày 31-8, Cơ quan CSĐT công an huyện Long Thành (Đồng Nai), cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đình Phông (25 tuổi, quê Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, sáng 29-8, Công an xã Bàu Cạn nhận được tin báo của bà T. (ngụ ấp 1, xã Bàu Cạn) trình báo về việc bị kẻ gian cắt khoá cửa trộm cắp tài sản gồm một đôi bông tai, nhẫn cưới, nhiều nhẫn vàng cùng số tiền 2,5 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, công an xã đã phối hợp các đội nghiệp vụ Công an huyện Long Thành xác minh và bắt giữ con rể bà T. là Nguyễn Đình Phông.

Tại cơ quan công an, Phong khai do không có tiền tiêu xài nên đã trộm cắp tiền và vàng của mẹ vợ, sau đó dựng hiện trường giả che giấu hành vi phạm tội của mình nhằm qua mặt gia đình và lực lượng công an.

Tuy nhiên, Phông chưa kịp đem tài sản đi tẩu tán thì đã bị phát hiện, bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.