Cơn lũ “cướp” đi vợ và 2 con của người đàn ông

(PLO)- Cả gia đình 4 người bị lũ cuốn trôi, anh Dũng may mắn thoát chết. Đến sáng nay, thi thể con gái anh đã được tìm thấy.

Ngày 6-8, lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm thấy thi thể một bé gái tại khu vực lòng hồ thủy điện thuộc xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).

Lực lượng cứu hộ dùng khoan để phá đá, tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Theo đó, sau khi nhận được tin báo từ người dân đang vớt củi tại khu vực hạ nguồn hồ thủy điện thuộc xã Mồ Dề, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng vớt nạn nhân lên bờ.

Danh tính bé gái bước đầu được xác định là Lê Bống (1 tuổi, trú tại tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải). Cháu Bống là một trong 4 nạn nhân của cùng một gia đình bị lũ cuốn.

Trước đó, thời điểm xảy ra trận lũ quét, gia đình 4 người gồm anh Lê Doãn Dũng (32 tuổi), chị Ngô Thị Hiền (33 tuổi) cùng hai con là cháu Lê Bống (1 tuổi) và cháu Lê Thị Yến Nhi (5 tuổi) đều bị lũ cuốn trôi. Anh Dũng may mắn thoát khỏi dòng lũ và được lực lượng chức năng phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu.

Trận lũ lịch sử đã lấy đi nhiều sinh mạng và tài sản của người dân Mù Cang Chải

Có mặt tại hiện trường nơi tìm thấy thi thể bé gái, nhiều người không khỏi nghẹn ngào khi chứng kiến sự việc. Người thân của cháu cho biết ngay khi nhận được hung tin đã tức tốc tới nhìn mặt con cháu mình lần cuối. Họ có báo tin cho anh Dũng, nhưng vì bị thương nặng nên người cha trẻ không thể tới.

Tiếp nhận thông tin, ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái có mặt chỉ đạo hoạt động tìm kiếm tại hiện trường. Ông Duy yêu cầu lực lượng cứu hộ tập trung tổng lực tìm kiếm khu vực hạ nguồn hồ thủy điện Mổ Dề vì nhận định đây là khu vực các thi thể có khả năng sẽ bị lũ đẩy dồn về đây.

Lũ “cướp” đi tất cả

Anh Dũng quê Thanh Hóa, còn vợ quê Thái Bình. 5 năm trước anh chị tổ chức đám cưới rồi đưa nhau lên huyện Mù Căng Chải làm ăn, buôn bán. Chắt chiu mãi, hai người dựng được căn nhà và có chút vốn liếng. Nhưng cơn lũ đã lấy đi tất cả.

5 giờ sáng ngày 4-8, khi gia đình anh đang ngủ say thì thấy mặt đất rung chuyển. Hai vợ chồng lao ra ôm hai đứa con, định chạy ra ngoài nhưng không kịp.

Chỉ trong tích tắc, gia đình 4 người cùng ngôi nhà bị lũ dữ cuốn phăng xuống hạ nguồn.

Bị dòng nước cuốn trôi khoảng 600 m, người đàn ông này may mắn mắc vào một cái cây ven dòng chảy nên thoát chết. Nạn nhân sau đó được một công nhân ngành điện tìm thấy khi đang bất tỉnh và bị tảng đá đè lên chân,...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.