Con giết cha vì bị gọi về lúc đang nhậu

(PLO)- Bị cha kêu về khi đang nhậu cùng nhóm bạn, Phước lấy dao đâm cha một nhát khiến ông tử vong.

Ngày 22-7, Công an tỉnh Sóc Trăng tạm giữ Đào Phước (sinh tháng 2-2000, ngụ khóm Xẻo Me, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu) về hành vi giết người. Nạn nhân là cha của Phước, anh Đào Phương, 39 tuổi.

Công an địa phương cho biết 20 giờ ngày 21-7, Phước sang nhà hàng xóm nhậu. Ông Phương gọi con về vì sợ thiếu niên này nhậu nhẹt sẽ sinh thói hư tật xấu.

Cho rằng cha làm mình mất vui với bạn bè, Phước về nhà lấy dao chạy ra ngoài hiên. Lúc này, anh Phương vừa về đến đã bị con trai đâm một nhát vào bụng.

"Nạn nhân được đưa vào trạm y tế băng bó. Khi xe cấp cứu của bệnh viện đến thì anh Phương tắt thở. Phước bỏ trốn trong đêm và bị cảnh sát bắt sáng nay khi vừa quay về nhà" - một cán bộ phường nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.