Con gái 14 tuổi giết mẹ

Trưa 23-7, hai mẹ con chị Luyến xảy tranh cãi. Đến buổi chiều, khi mẹ con đang làm cỏ ngoài vườn, Ngọc bất ngờ dùng dao bầu chém nhiều nhát vào người chị Luyến.

Vụ án xảy ra chiều 23-7, tại thôn Làng Trung, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là chị Hà Thị Luyến (31 tuổi) tử vong do bị chém.

Hung thủ là Ngô Thị Ngọc, 14 tuổi, con gái ruột của nạn nhân.

Nơi xảy ra án mạng.
Nơi xảy ra án mạng.

Một số người dân thôn Làng Trung cho biết, trưa 23/7, hai mẹ con chị Luyến xảy tranh cãi.

Đến 15h cùng ngày, khi 2 mẹ con đang làm cỏ ngoài vườn, Ngọc bất ngờ dùng dao bầu chém nhiều nhát vào người chị Luyến.

Dù được người dân gần đó đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng chị này không qua khỏi. Riêng Ngọc sau khi gây án đã mang theo hung khí bỏ trốn.

Cơ quan chức năng đang truy tìm hung thủ và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Ngô Luyên - Bích Hường (Báo Lào Cai)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.