Con đến thăm, phát hiện cha treo cổ nhiều ngày

(PL)- Chiều 25-2, người thân của ông Tôn Văn Hiền, 42 tuổi, tại phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương đến nhà thăm ông thì phát hiện ông treo cổ tại phòng ngủ.

Theo hàng xóm xung quanh, ông Hiền có vợ và bốn con. Do ông hay chửi bới vợ con mỗi khi uống rượu nên chính quyền địa phương nhiều lần mời hai vợ chồng lên giải quyết. Thời gian gần đây, hai vợ chồng ly thân do ông Hiền vẫn chứng nào tật nấy.

 
Người dân hiếu kỳ đến căn nhà nơi ông Hiền treo cổ tự tử. Ảnh: NN

Vợ ông dẫn bốn người con về bên ngoại ở thị xã Bến Cát sống. Trong bốn người con, người thường xuyên đến thăm ông là em TAD (18 tuổi). Theo lời D. kể: “Trước đó ngày 22-2 (mùng 4 tết) em đến thăm cha vẫn thấy cha bình thường, đến ngày 25-2 em đến thăm thì cha đã chết”.

Cơ quan chức năng TP Thủ Dầu Một đã có mặt điều tra, khám nghiệm hiện trường.

NAM NGÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.