Con dâu xô ngã mẹ chồng bị khởi tố

(PLO)- Liên quan đến vụ con dâu xô ngã mẹ chồng dẫn đến tử vong ở Quảng Nam, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can để điều tra.

Sáng 6-5, Thượng tá Phạm Viết Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an Quảng Nam), cho biết cơ quan điều tra đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kiều Loan (34 tuổi, ngụ xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) về tội cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Nạn nhân trong vụ việc là bà Phan Thị Thanh, mẹ chồng của Loan.

Khu vực bà Thanh bị ngã dẫn đến tử vong.

Theo hồ sơ vụ việc, sáng 24-4, công an nhận tin bà Thanh tử vong bất thường. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân bị chấn thương sọ não.

Quá trình điều tra, Loan khai nhận đã đẩy mẹ chồng mình ngã xuống nền dẫn đến việc đáng tiếc nói trên. Trước đó, hai người có mâu thuẫn và cãi vã nhau.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.