Có thể xử lý hình sự sếp ngân hàng rút súng

(PL)- Chiều 12-4, một lãnh đạo Công an quận 7 (TP.HCM) cho biết cơ quan công an đang xác minh, củng cố hồ sơ xử lý hình sự về hành vi rút súng công cụ hỗ trợ thị uy của ông Trần Thái Hòa - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Việt Á.

Theo nhận định ban đầu, hành vi chĩa súng vào mặt thị uy là nguy hiểm. Mặc dù là loại súng công cụ hỗ trợ nhưng hoàn toàn có khả năng gây sát thương cao khi tấn công vào các vị trí trọng yếu trên người. Hiện Công an quận 7 đang củng cố hồ sơ, lời khai, chứng cứ của các bên để xử lý.

Như Pháp Luật TP.HCM online đã thông tin, tối 10-4, ông Hòa lái xe ô tô Lexus đến trước nhà S36 Phạm Thái Bường (phường Tân Phong, quận 7) đậu. Lúc này chị Huỳnh Thị Thanh Vy (nhân viên hãng taxi Mai Linh) đến yêu cầu ông Hòa lái xe đi nơi khác, vì theo chị Vy, chỗ ông Hòa đậu xe là dành riêng cho hãng. Khi hai bên tranh cãi, bất ngờ ông Hòa rút trong người ra khẩu súng RG88 (loại súng công cụ hỗ trợ) chĩa thẳng vào mặt chị Vy.

Khẩu súng và giấy phép sử dụng súng ông Hòa xuất trình cho Công an quận 7. Ảnh: AN

Tại trụ sở công an, ông Hòa xuất trình được giấy phép sử dụng súng công cụ hỗ trợ do Công an tỉnh An Giang cấp cho một chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á tại tỉnh này, một biên bản bàn giao súng giữa chi nhánh ngân hàng trên và ông Hòa.

Theo luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch - Đoàn Luật sư TP.HCM, ở góc độ xử lý trách nhiệm hình sự thì tùy vào việc làm rõ diễn biến, động cơ, mục đích, hành vi chĩa súng vào mặt nhân viên taxi của ông Hòa có dấu hiệu của tội đe dọa giết người hoặc tội gây rối trật tự công cộng. Để xử lý về tội danh nào thì tùy vào đánh giá tình tiết diễn biến, chứng cứ điều tra của cơ quan công an.

Ngoài ra, hành vi sử dụng súng của ông Hòa đã vi phạm pháp luật hành chính. Cụ thể căn cứ vào Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (pháp lệnh) cùng với Nghị định 25/2012 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thì việc cấp phép sử dụng, quản lý súng công cụ hỗ trợ rất chặt chẽ.

Trong trường hợp ông Hòa xuất trình được giấy chứng nhận quyền sử dụng súng và biên bản bàn giao súng từ chi nhánh ngân hàng thì vấn đề cần tìm hiểu là việc ngân hàng giao súng cho ông Hòa quản lý, sử dụng có đúng quy định hay không.

Cụ thể người được giao quản lý, sử dụng phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Thêm nữa là mục đích, phạm vi được sử dụng, quản lý cũng phải bảo đảm đúng quy định.

Việc xử phạt hành chính được quy định tại Điều 10 Nghị định 167/ 2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Theo đó, mức phạt tiền từ 2 triệu đến 4 triệu đồng với các hành vi như sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái quy định nhưng chưa gây hậu quả; giao vũ khí, công cụ hỗ trợ cho người không có đủ điều kiện, tiêu chuẩn sử dụng… Bên cạnh đó, có thể áp dụng mức hình phạt phụ như tịch thu súng công cụ hỗ trợ, tước giấy phép sử dụng…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.