Cơ sở tinh dầu bốc cháy trong đêm

(PLO)- Khoảng 19 giờ đêm 29-4, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cơ sở sản xuất tinh dầu Kim Vui (khu quy hoạch Hồ Đăc Di, An Cựu, TP Huế) giữa lúc Festival Huế 2016 chuẩn bị khai mạc.

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện khói bốc lên mù mịt từ căn nhà ba tầng của cơ sở tinh dầu Kim Vui thì hô hoán, phụ giúp chủ nhà di dời tài sản và gọi cứu hỏa.

Lực lượng chức năng cứu hỏa trong đê. Ảnh: Vạn An

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên-Huế đã điều động bốn xe cứu hỏa cùng 40 chiến sĩ có mặt để cứu hỏa. Do cơ sở chứa nhiều tinh dầu tràm nên đám lửa lan nhanh, khói bốc lên mù mịt. May mắn là đám cháy xảy ra ở tầng 1, cùng lúc Huế có mưa lớn nên sau hơn một giờ đồng hồ, lực lượng PCCC đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.