Cơ sở sản xuất cồn ở Hóc Môn bốc cháy

(PLO)- Một xưởng sản xuất cồn ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) phát hỏa, bốn xe chữa cháy đã được huy động đến dập lửa.
Một số nhân chứng tại hiện trường kể lại vào khoảng 21 giờ ngày 14-4, họ bất ngờ nhìn thấy khói, lửa kèm theo tiếng nổ lớn phát ra từ một xưởng sản xuất cồn trên đường Đặng Công Bỉnh, thuộc ấp Nhị Tân 2, huyện Hóc Môn.

Hiện trường vụ cháy tối 14-4 ở  Hóc Môn.

Người dân khu vực này nhanh chóng hô hoán cùng nhau dập lửa nhưng bên trong nhà xưởng khóa kín nên bất thành.

Lực lượng PCCC nhanh chóng có mặt, khống chế ngọn lửa.

Nhận được tin báo, Đội PCCC quận 12 đã nhanh chóng huy động bốn xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ có mặt tại hiện trường để cùng với cơ quan chức năng tại địa phương thực hiện công tác chữa cháy. Khoảng một tiếng sau thì đám cháy cơ bản được khống chế.

 Thông tin ban đầu, không có thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.