Cô ruột vứt cháu xuống giếng vì mâu thuẫn với vợ chồng anh trai

(PLO)-Sau 2 ngày gây án, người cô đang tâm vứt cháu ruột 2 tuổi xuống giếng nhà hàng xóm đã bị công an tỉnh Hải Dương bắt giữ về hành vi giết người.

Liên quan đến vụ việc, cháu Nguyễn Sương S. (2 tuổi) con anh Nguyễn Phồn Tiến và chị Phạm Thị Hương trú tại thôn Tống Xá (tỉnh Hải Dương) bị phát hiện chết dưới giếng nước vào ngày ngày 10/3, chiều 13/3, Thượng tá Mai Thế Oanh, Phó Trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Thị Liên (27 tuổi) trú tại xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn về hành vi giết người. Đáng nói, Liên chính là cô ruột của cháu S.

Giếng nước nơi xảy ra vụ án 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Thị Liên khai do mẫu thuẫn cá nhân với vợ chồng người anh trai từ trước nên đã ra tay sát hại chính người cháu ruột của mình để trả thù cá nhân.

Trước đó, ngày 12-3, ngay khi biết Nguyễn Thị Liên bị bắt để phục vụ điều tra, bố cháu S. anh Nguyễn Phồn Tiến bày tỏ không tin và vô cùng bất bình khi Liên là cô ruột của cháu lại bị tình nghi là ra tay hại cháu mình. Anh Tiến cho rằng “Em gái tôi bị tật ở chân, đi lại khó khăn. Nhiều lúc nó đang đi ngã lăn ra vì đi không vững. Khi bế con nó, kém con tôi 2 tháng mà nó còn phải cố gắng xốc lên mới bế được nên nó không thể đi một mình vào ngõ đi gập ghềnh mà đến người bình thường còn không đi được. 10 phút ấy em tôi không thể trèo tường, lại không biết đi xe đạp thì không thể bế cháu đi được. Thời gian đó, nhiều người thấy nó bế con của nó sang nhà ông Dục, hàng xóm chơi”.

Tuy nhiên, sau 2 ngày điều tra, công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ Nguyễn Thị Liên là thủ phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.