Cỏ Mỹ bán ở tiệm bắp rang

(PLO)- Nhiều người nghiện tới mua nhưng không có tiền nên bỏ lại đồng hồ, điện thoại... làm tin.
Ngày 13-3, Công an TP Huế cho biết Công an phường An Cựu vừa phát hiện bà Đỗ Thị Xuân (64 tuổi, trú tại phường An Cựu) có hành vi mua bán, tàng trữ cỏ Mỹ.

Cỏ Mỹ bán ở tiệm bắp rang ảnh 1
Bà Xuân tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 12-3, Công an phường An Cựu bất ngờ kiểm tra quán bắp rang của bà Xuân tại số 49 đường Duy Tân (TP Huế).

Tại đây, công an phát hiện bà Xuân đang cất giấu 16 gói cỏ Mỹ và nhiều tiền, điện thoại, đồng hồ nghi vấn liên quan đến mua bán cỏ Mỹ.

Tang vật thu giữ.

Tại cơ quan công an, bà Xuân khai nhận đã mua cỏ Mỹ từ 2 nam thanh niên không rõ danh tính và phân nhỏ ra từng gói để bán kiếm lời. Số đồng hồ, điện thoại nói trên là do người nghiện đến mua nhưng không có tiền nên cầm cố. Một người phụ việc cho bà Xuân cho biết mỗi ngày trung bình bà Xuân bán 10 - 20 gói.

Hiện Công an phường An Cựu đang củng cố hồ sơ để xử lý bà Xuân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.