Cô gái trẻ bị cướp kề dao vào cổ dọa giết

(PLO)- Cô gái trẻ đang đi xe máy trong lô cao su thì bị cướp chặn đường dùng dao kề vào cổ dọa giết nếu chống cự. 

Ngày 29-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết vẫn đang khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ cướp xảy ra tại Nông trường cao su Long Hòa (thuộc ấp Tân Hòa, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng).

Trước đó chị Thanh Hà (21 tuổi, ngụ ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa) đi xe máy đến lô cao su 3E thuộc Nông trường cao su Long Hòa (ấp Tân Hòa, xã Long Hòa) thì bị hai người đi trên xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter chặn đường. Ngay lập tức, người ngồi sau xuống xe dùng dao kề vào cổ chị Hà dọa giết nếu chống cự.

Vì quá sợ hãi, chị Hà không dám phản kháng. Tên cướp lấy đi một điện thoại di động, một sợi dây chuyền vàng 24K với tổng giá trị gần 13 triệu đồng, rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau đó nạn nhân đã đến Công an huyện Dầu Tiếng trình báo vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.