Cô gái quên giấy giới thiệu phóng viên giả trước trụ sở xã

(PLO)- Cô gái mang giấy giới thiệu "chức vụ phóng viên" xuống địa phương làm việc rồi quên giấy này ở quán nước trước cổng UBND xã. 

Ngày 16-10, Sở TT&TT tỉnh Nghệ An đã có công văn về việc xử lý thông tin liên quan đến hoạt động báo chí tại huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho Công an tỉnh Nghệ An.

Đường vào trụ sở UBND xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, Nghệ An. Ảnh: NL.

Trước đó, ngày 6-10, UBND xã Châu Bính (huyện miền núi Quỳ châu) có văn bản báo cáo về việc nghi  giả danh phóng viên, nhà báo gửi UBND huyện Quỳ Châu và Công an huyện Quỳ Châu. 

Công văn nêu: Khoảng 16 giờ 30 phút chiều 23-9, tại trụ sở UBND xã Châu Bính có ba người (1 nam, 2 nữ), khoảng 30-35 tuổi đến đi quanh các phòng làm việc tại trụ sở UBND xã, rồi sử dụng điện thoại cá nhân chụp ảnh, quay phim.

Một người nữ trong nhóm gặp cán bộ xã để xin số điện thoại của Chủ tịch UBND xã Châu Bính. Khoảng 30 phút sau, hình ảnh, video quay, chụp trong trụ sở UBND xã Châu Bính được gửi qua ứng dụng mạng xã hội cho chị Lê Thị Lan H, kế toán tài chính UBND xã Châu Bình.

Người này cũng nhắn tin cho chị Hương là cán bộ lãnh đạo xã Châu Bính rời nhiệm sở không có lý do, trong khi tại phòng làm việc vẫn sử dụng các thiết bị điện như quạt, đèn…

Sau đó, người dân trình báo có nhóm người quên túi tài liệu trong quán nước trước trụ sở UBND xã Châu Bính và nộp túi tài liệu này cho chính quyền địa phương. 

Trong túi tài liệu có Giấy giới thiệu ghi: “Tạp chí Dân tộc thời đại trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Vân (bút danh Hà Vân) chức vụ phóng viên được cử đến các cơ quan doanh nghiệp liên hệ làm việc khai thác thông tin phục vụ công tác báo chí…”. Giấy giới thiệu này ghi ngày ký là ngay 15-2 và có giá trị đến hết ngày 30-12-2020.

Giấy giới thiệu ghi tên phóng viên Nguyễn Thị Vân trong khi Tạp chí Dân tộc và Thời đại khẳng định cơ quan không có phóng viên này. Ảnh: NL.

UBND xã Châu Bình nhận định ba người trên giả danh phóng viên, nhà báo. 

 UBND huyện Quỳ Châu có văn bản báo cáo lên Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở TT&TT tỉnh Nghệ An. Sở TT&TT tỉnh Nghệ An đã thông tin cho Tạp chí Dân tộc và Thời đại.

Ngày 28-9, Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc và Thời đại có công văn trả lời Tạp chí Dân tộc và Thời đại không có phóng viên Nguyễn Thị Vân (bút danh Hà Vân).

Công văn của Sở TT&TT tỉnh Nghệ An gửi Công an tỉnh Nghệ An nêu: “Qua theo dõi mạng xã hội Facebook, đầu tháng 9-2020 xuất hiện thông tin phóng viên Nguyễn Thị Vân (bút danh Hà Vân) của Tạp chí Dân tộc và Thời đại tác nghiệp tại các huyện miền núi phía Tây Nghệ An, gây dư luận không tốt… Do bà Nguyễn Thị Vân không phải là phóng viên báo chí nên vượt quá thẩm quyền của Sở TT&TT, vậy Sở TT&T kính đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật”.

Ngày 10-10, Sở TT&TT tỉnh Nghệ An cũng đã có Công văn thông báo để các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị được biết thông tin về bà Nguyễn Thị Vân, đồng thời đề nghị các đơn vị phản ánh về đường dây nóng của Sở TT&TT số điện thoại: 0915665848.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.