Cô gái quê Hà Tĩnh đi bán lạc ở Thái Lan bị tai nạn tử vong

(PLO)- Hoàn cảnh gia đình khó khăn, em L. nghỉ học sang Thái Lan đi bán lạc rong thì không may bị xe ô tô tông tử vong. 

Theo người lao động quê Hà Tĩnh, Nghệ An báo về cho biết, ngày 6-6, em Nguyễn Thị L. (17 tuổi, quê xóm Kim Sơn, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đang đi bán lạc ở Ban Cạu (tỉnh Chonburi, Thái Lan) bằng xe máy thì bị ô tô tông trúng. Cú tông mạnh khiến em L. tử vong thương tâm.

Em Nguyễn Thị L. 

Được biết, hoàn cảnh gia đình em L. thuộc diện khó khăn, em nghỉ học sớm rồi theo các chị sang Thái Lan đi bán lạc kiếm tiền giúp gia đình.

Sáng 7-6, ông Cao Viết Hòa, Chủ tịch UBND xã Hương Trạch (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), cho biết gia đình, người thân em Nguyễn Thị L. đang làm thủ tục giấy tờ để sang Thái Lan đưa thi thể em về quê nhà. Dự kiến thi thể em L. sẽ được đưa về quê nhà bằng đường bộ

Vụ tai nạn đang được cảnh sát Thái Lan tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.