Cô gái nghi tự tử sau khi chia sẻ status từ biệt người thân trên Facebook

(PLO)- Trước đó, trên mạng xã hội, tài khoản của người này đăng dòng trạng thái buồn và những lời tạm biệt người thân, bạn bè.

Chiều 21-8, tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã bàn giao thi thể chị H.R.G.E. (SN 2003, ngụ phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột) cho gia đình lo hậu sự.

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh aH

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, trong lúc câu cá ở hồ Ea Kao (xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) một người dân thấy một cô gái lội ra giữa hồ nhưng nghĩ người này ra tắm.

Khoảng 30 phút sau, không thấy cô gái lên nên người câu cá đã hô hoán mọi người ra cứu. Lúc này, cô gái cách bờ khoảng 50m và khi vớt lên, cô gái đã tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP Buôn Ma Thuột đã xuống xác minh vụ việc và xác định cô gái tự tử nên tổ chức bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.