Cô gái kẹp mảnh giấy cho nhân viên ngân hàng báo cướp

(PLO)- Khi đưa CMND cho nhân viên ngân hàng để rút tiền, cô gái kẹp mảnh giấy thông báo mình đang bị khống chế...
Ngày 19-3, Công an quận 6, TP.HCM đang củng cố hồ sơ xử lý Trương Vĩnh Cường (sinh năm 1975, ngụ quận 6) về hành vi cướp tài sản. “Vụ việc này đang được điều tra” - lãnh đạo Công an quận 6 nói.
Trước đó, cô gái trẻ đến phòng giao dịch của một ngân hàng nằm trên đường Hậu Giang (phường 12, quận 6) để rút tiền mặt trong tài khoản. Cô gái đi cùng một người đàn ông nhưng người này chỉ đứng cạnh đó, tỏ thái độ sốt ruột.
Cô gái cũng có biểu hiện lo lắng, bất an, sau khi trình giấy CMND thì đưa thêm một mảnh giấy cho nữ nhân viên ngân hàng.
Phát hiện mảnh giấy ghi dòng chữ với nội dung nhờ báo công an và người đàn ông phía sau có vũ khí nên nhân viên ngân hàng báo cảnh sát. Công an quận 6 nhận được thông tin đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường mời những người có liên quan đến làm việc.
Tại cơ quan công an, cô gái khai tên là Trần Thị Ngọc B. (19 tuổi, quê Tiền Giang). Thiếu nữ cho biết trước đó muốn rút tiền nhưng thẻ ATM bị nuốt.
B. sau đó tìm đến Cường để nhờ làm giấy CMND giả với tiền công khoảng 2 triệu đồng. Nhưng cả hai nảy sinh mâu thuẫn vì Cường cho rằng không đủ. Theo lời khai, Cường sau đó dùng roi điện tấn công và cướp của cô gái 5 triệu đồng cùng điện thoại iPhone.
Người này sau đó bắt ép nạn nhân đến trụ sở ngân hàng rút thêm tiền. Nhưng cô gái đã khôn khéo mật báo với nhân viên.
Theo tìm hiểu, Cường là chủ của trung tâm giới thiệu việc làm ở gần Bến xe Miền Tây, cảnh sát phát hiện nhiều giấy CMND cùng nhiều dụng cụ nghi dùng để làm giấy tờ giả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.