Cô gái kề dao, cướp tiền tại tiệm balo vì nợ tiền chơi game

(PLO)- Cô gái trẻ thừa nhận mình vì mê game, nợ số tiền với lãi suất 20%/tháng đến lúc phải trả nên sắm dao đi cướp tiền trả nợ.
Ngày 21-4, Công an quận 3 (TP.HCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Mỹ Quyên (23 tuổi, ngụ quận 6) về hành vi cướp tài sản.
Tại cơ quan điều tra, Quyên khai nhận do chơi game ăn tiền trên mạng bị thua, Quyên đã vay tiền của một thanh niên ngụ tại Hà Nội với lãi suất 20%.
Do đến hạn trả nợ nhưng không có tiền trả, Quyên đã nghĩ ra cách đi cướp của. Trưa ngày 19-4, Quyên ra chợ Phú Lâm mua một con dao Thái Lan dài khoảng 30 cm giấu vào túi áo khoác và thuê một người lái xe ôm chở đi tìm nơi cướp tài sản.
Khi đến shop ba lô trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 4, quận 3) Quyên yêu cầu người lái xe ôm chờ mình và đi vào shop. Tại đây, Quyên giả vờ mua một chiếc túi đeo bụng giá 350 ngàn và đưa 500 ngàn, yêu cầu chị Ngân Thị Hoài Nhi (17 tuổi, quê Đăk Lăk) thối tiền.

Công an đang trích xuất camera tại cửa hàng túi xách tối 19-8 để phục vụ công tác điều tra

Nhi đến chỗ để túi xách đựng tiền để thối cho Quyên. Thừa lúc Nhi lơ là, Quyên từ phía sau rút dao trong người ra, kề vào cổ nữ nhân viên để khống chế.

Nhi dùng tay chụp lấy tay cầm dao của Quyên làm con dao sượt qua cổ, gây vết thương khoảng 15cm. Lúc này Nhi vẫn cầm tay Quyên và cố tước đoạt con dao nên tiếp tục bị thương ở khủy tay trái.
Trong lúc giằng co, túi xách chứa khoảng 3,6 triệu đồng của Nhi rơi xuống nền nhà. Quyên vừa giằng co vừa chụp lấy túi tiền. Nhi nhanh trí đối phó bằng cách nói sẽ dẫn Quyên tẩu thoát theo hướng cửa sau, vì phía trước có nhiều người. Khi Nhi mở cửa sau của cửa hàng, thấy có nhiều người nên la cướp và quay lại giằng co với Quyên.

Vụ cướp táo tợn do cô gái trẻ mê game vay tiền nặng lãi khiến người dân bàng hoàng

Chị Nhi đập vào tay Quyên làm con dao rớt xuống. Quyên cố gắng chụp lấy túi xách chứa tiền nhưng không được nên bỏ chạy. Một thanh niên có mặt gần đó đã phát hiện, truy đuổi. Phối hợp cùng 2 bảo vệ ngân hàng gần đó, cả nhóm đã bắt giữ được Quyên, giao cho công an địa phương xử lý.

Quyên thừa nhận mình túng tiền nên đã làm liều. Trước đó, cô gái trẻ này còn bắt xe ôm đến xã Hữu Hạnh (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để cướp nhưng không thành công.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.