Cô gái đi bộ trên đường thì bị khống chế hiếp dâm

(PLO)- Cô gái đang đi trên đường thì bị một thanh niên khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 6-4, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện ra quyết định tạm giữ hình sự Võ Văn Nam (31 tuổi, trú xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Võ Văn Nam bị cơ quan điều tra bắt giữ. Ảnh: CAQB

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 30-3, chị A. (17 tuổi) đi bộ từ ngã tư đường huyện về hướng QL1A. Khi đi đến đoạn đường xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch thì bị một nam thanh niên lạ mặt khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Theo trình báo của bị hại, khi kẻ xấu đang thực hiện hành vi hiếp dâm thì có một người dân ở khu vực hét to, yêu cầu thả nạn nhân... Khi thấy người dân hô hoán, dọa đánh thì kẻ này bỏ đi.

Qua đấu tranh bước đầu, Võ Văn Nam đã khai nhận hành vi của mình. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý Nam theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.