Cô gái đặt nhà hàng 150 mâm cỗ cưới rồi 'bỏ bom'

(PLO)- Nói dối mình chuẩn bị lấy chồng rồi đặt 150 mâm cỗ cưới, đến ngày hẹn, cô gái bỗng dưng mất tích, khiến nhà hàng điêu đứng.

Sáng 3-10, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết Công an TP Điện Biên Phủ đang làm rõ lời khai của CTU (24 tuổi, trú trên địa bàn) liên quan đến việc chị này nói dối mình chuẩn bị lấy chồng rồi đặt 150 mâm cỗ.

Tuy nhiên đến ngày hẹn thì bất ngờ mất hút khiến nhà hàng điêu đứng.

CTU tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Bước đầu xác định do thường xuyên tới nhà hàng TP (địa chỉ tại TP Điện Biên Phủ) nên quen biết chủ nhà hàng này. U. nhiều lần “khoe” đang công tác tại một cơ quan nhà nước, khiến chủ nhà hàng càng tin tưởng.

Khoảng tháng 8-2020, U. đặt nhà hàng làm bảy mâm cơm (trị giá bảy triệu đồng) để tiếp khách cơ quan và yêu cầu ship đến địa chỉ do U. cung cấp. Cả bảy mâm cỗ này U. đều chưa trả tiền.

Khi chủ nhà hàng gọi điện hỏi, vì không có tiền trả, U. tiếp tục nói dối sau này sẽ tổ chức đám cưới tại nhà hàng rồi trả một lượt.

Ngày 22-9, U. gọi điện thoại cho nhà hàng, yêu cầu cung cấp 156 kg gà sống, 40 kg giò, 180 hộp mía (trị giá gần 23 triệu đồng) để tổ chức báo hỷ tại nhà gái. Đồng thời, U. không quên đặt chủ nhà hàng dựng phông, rạp và 150 mâm cỗ cưới.

Nhà hàng điêu đứng vì khách đặt 150 mâm cỗ rồi "bỏ bom". Ảnh: FB

Theo hợp đồng miệng, từ 24-9 đến 26-9, nhà hàng chuyển đủ số thực phẩm trên cho U., ngày 30-9 chuẩn bị đầy đủ 150 mâm cỗ cưới theo yêu cầu. Toàn bộ số cỗ này cũng chưa được thanh toán tiền.

Tuy nhiên, đến hẹn, U. bất ngờ tắt điện thoại dù chủ nhà hàng cố gắng liên lạc bằng mọi cách, sau đó U. rời khỏi nơi sinh sống.

Sự việc gây xôn xao dư luận, chủ nhà hàng tới trình báo cơ quan công an. Đến tối 1-10, U. được tìm thấy khi đang ở tại khu vực gần biên giới thuộc xã Thanh Luông, huyện Điện Biên.

Trong đơn trình báo, chủ nhà hàng cho hay vì U. là chỗ khách quen nên khi được đặt cỗ đã hoàn toàn tin tưởng, không nhận tiền cọc. Thỏa thuận làm tiệc cưới giữa hai bên đều bằng miệng, không có giấy tờ gì.

Theo nhà hàng, tổng chi phí cho các mâm cỗ cưới và tiền công dựng rạp khoảng 200 triệu đồng.

Hôm 30-9, biết bị “bỏ bom” cỗ cưới, chủ nhà hàng đã phải lên Facebook kêu gọi cộng đồng mạng giải cứu đồ ăn nhưng cũng chỉ thu hồi được 30 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.