Cô gái đang nhận nửa ký ma túy ở cây xăng thì bị bắt

(PLO)- Công an bắt quả tang Hương đang nhận 1 túi nilon chứa 8 gói ma tuý (khoảng 0,5 kg) tại một cây xăng ở phường 1, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thị Hương (23 tuổi, ngụ huyện Di Linh) và Nguyễn Quốc Thắng (27 tuổi, ngụ TP bảo Lộc) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Công an tỉnh Lâm Đồng bắt cô gái mua nửa ký ma tuý về để bán lẻ
Nguyễn Thị Hương bị bắt cùng tang vật gần nửa ký ma tuý.

Sau thời gian theo dõi, nắm tình hình, tối 6-5, Công an phường 1, TP Bảo Lộc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, bắt quả tang Hương đang nhận 1 túi nilon chứa 8 gói ma tuý (khoảng 0,5 kg) từ một xe khách, tại một cây xăng trên địa bàn.

Khai với công an, Hương cho biết đã mua số ma tuý từ một người ở TP.HCM với giá 110 triệu đồng để về bán lẻ kiếm lời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.