Cô gái chăn dê chết lõa thể dưới chân núi Mồ Côi

(PLO)- Thi thể cô gái chăn dê được phát hiện trong tình trạng lõa thể, người có nhiều vết thương.

Ngày 4-1, Công an tỉnh An Giang đã bắt Lâm Thanh Đởi (22 tuổi, ngụ xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang) để làm rõ về hành vi giết người và hiếp dâm.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 3-1, một người dân sống gần chân núi Mồ Côi tá hỏa phát hiện thi thể một cô gái dưới chân núi nên trình báo công an.

Nạn nhân tử vong trong tình trạng lõa thể, trán và mắt có vết bầm, cơ thể có nhiều vết thương.

Nạn nhân được xác định là chị TTTH (27 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Theo gia đình nạn nhân, chị H. thường đi thả dê dưới chân núi Mồ Côi (xã Châu Lăng). Khoảng 14 giờ ngày 3-1, chị H. đi thả dê một mình, đến chiều cùng ngày thi thể chị được phát hiện.

Qua điều tra, đến tối cùng ngày công an đã bắt khẩn cấp Đởi. Đởi thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết hôm xảy ra vụ án có uống rượu.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.