Cô gái buồn chuyện gia đình, tự rạch cổ rồi báo tin giả bị cướp

(PLO)- Cô gái trẻ tự dùng dao cứa vào vùng cổ rồi đi báo công an bị cướp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-8, UBND phường Vĩnh Tân (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với NNQ (20 tuổi, quê Cà Mau) vì hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền.

Số tiền phạt là 2,5 triệu đồng.

Trước đó, khuya 11-8, Q trình báo với lực lượng tuần tra thuộc Công an phường Vĩnh Tân việc mình vừa bị đôi nam nữ chạy xe máy chặn đường khống chế rồi lấy dao tấn công vào vùng cổ, tay để cướp tài sản.

Q trình báo đã bị cướp một đôi bông tai, một chiếc nhẫn vàng và 1 triệu đồng tiền mặt.

Tuy nhiên, qua xác minh lực lượng công an xác định thông tin của Q trình báo không đúng sự thật.

Quá trình đấu tranh, Q thừa nhận đã báo tin giả vì buồn chuyện gia đình, bị gò bó, áp lực nên đã lên mạng internet tìm hiểu rồi mua các dụng cụ tự gây ra các vết thương trên cơ thể của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.