Cô gái bị xe chở rác cán qua chân ở Bình Chánh

(PLO)- Va chạm khiến cô gái đi xe máy bị xe chở rác cán qua, nguy kịch.
Chiều ngày 26-8, cô gái khoảng 18 tuổi, chạy xe máy 59T1-194.40 trên Quốc lộ 50, hướng từ TP.HCM đi Long An.
Khi đến khu vực xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM thì xảy ra va chạm với xe chở rác 51C-261.34 của công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP, lưu thông cùng chiều.

Sau va chạm, cô gái ngã xuống trước đầu xe rác và bị cán qua người. Ảnh: HT

Cú va chạm khiến xe máy bị đẩy văng ra ngoài, cô gái bị ô tô, bị cán qua người, đẩy đi một đoạn.

Theo người dân cô gái bị cán nát chân, nguy kịch sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt khám nghiệm, giải quyết hiện trường. Ảnh: HT

Công an huyện Bình Chánh sau đó có mặt xử lý hiện trường, lấy lời khai người dân quanh khu vực, trích xuất camera an ninh gần đó làm rõ vụ việc.

Theo người dân, Quốc lộ 50 qua địa bàn huyện Bình Chánh đường nhỏ nhưng phương tiện tham gia giao thông quá đông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.