Cô gái bị đâm chết ở sạp thịt bò

(PL)- Ngày 20-6, VKSND TP.HCM có cáo trạng truy tố Trần Văn Cư (61 tuổi, ngụ quận 12) về tội giết người.

Theo hồ sơ, rạng sáng 13-12-2015, ông Cư đến sạp thịt bò ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn lấy hàng về bán lẻ gặp chị Thạch Chanl Thia (19 tuổi) đi cùng chủ đến lấy thịt. Trong lúc ông Cư ra xe chuẩn bị về để thịt bò quệt vào người chị Thia thì chị này phản ứng: “Đi đứng không có ý tứ gì hết” sau đó đã khiến đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Thia tát vào mặt khiến người đàn ông lớn tuổi ngã xuống đất.

Nạn nhân chưa kịp đứng lên bị Thia lao tới đánh tiếp. Ông Cư liền cầm dao đâm trúng ngực làm cô gái tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.