Cô gái bán rau bị sát hại trong chợ đầu mối Thủ Đức

(PLO)- Cô gái 26 tuổi, là người bán rau củ ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức đã bị một phụ nữ lớn tuổi sát hại.

Ngày 1-10, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM, vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một phụ nữ lớn tuổi sát hại cô gái 26 tuổi trong chợ đầu mối.

cho-dau-moi-thu-duc.png
Chợ đầu mối nông sản TP Thủ Đức, nơi cô gái bị sát hại. Ảnh: CM

Trước đó, vào trưa 30-9, một phụ nữ lớn tuổi chở theo một cô gái 26 tuổi, quê Long An, làm nghề buôn bán rau củ vào bãi xe trong chợ đầu mối nông sản TP Thủ Đức.

Ít phút sau đó, người dân phát hiện cô gái gục ngã với nhiều vết thương trên người tại khu vực bãi xe này. Người này sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Công an TP Thủ Đức đã phối hợp Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nghi phạm là một phụ nữ lớn tuổi nên đã bắt giữ ngay sau đó.

Bước đầu, nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn từ trước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.