Cô gái 21 tuổi lên cầu Mống nhảy xuống sông Dinh

(PLO)- Cô gái 21 tuổi ở Ninh Thuận xin mẹ tiền đi mua bánh mì rồi bất ngờ lên cầu Móng, nhảy xuống sông Dinh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 3-6, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Ninh Thuận vẫn đang tích cực quần thảo trên sông Dinh để tìm kiếm chị H.T.H.T. (21 tuổi, ngụ xã Thành Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận).

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: ĐK.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: ĐK.

Sáng sớm cùng ngày, chị T cùng mẹ đi sửa xe máy tại phường Bảo An. Lúc này, chị T xin mẹ tiền đi mua bánh mì ăn sáng.

Sau đó, người dân địa phương thấy chị T đi đến cầu Mống (phường Bảo An) rồi nhảy xuống sông Dinh.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã triển khai lực lượng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Người mẹ thấy con gái lâu về nên đi tìm và bàng hoàng khi biết con mình đã nhảy xuống sông tự tử.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.