Cô gái 18 tuổi mang dao đi đòi tiền hụi gây ra án mạng

(PLO)- Khi đi đòi tiền hụi, Như dùng dao tấn công bà D và gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-7, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Phạm Ngọc Như (18 tuổi, ngụ phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là bà NTD (49 tuổi, ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

Đi đòi tiền hụi gây án giết người
Hiện trường cô gái trẻ gây ra vụ án mạng khi đi đòi tiền hụi

Theo điều tra, chiều ngày 2-7, Như cùng ba người khác đến nhà chị HTBT (23 tuổi, ngụ xã An Thạnh) để đòi tiền hụi. Khi đến nơi, không có chị T ở nhà nên nhóm người của Như gặp bà NTD (là mẹ chị T) nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, giữa Như và bà D xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, Như lấy dao mang theo đâm vào người bà D gây thương tích.

Bà D được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.