Cô gái 16 tuổi đi báo tin bà cố mất thì bị xe tải cán qua

(PLO)- Đang chạy xe máy trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp thì A. va chạm với xe tải, tử vong.

Chiều 14-5, N.N.V.A (16 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) chạy xe máy biển số TP.HCM trên đường Lê Đức Thọ hướng về đường Nguyễn Oanh.

Vụ tai nạn xảy ra trên đường Lê Đức Thọ khiến cô gái trẻ bị xe tải cán tử vong. Ảnh HT.

Khi đến trước giáo xứ Trung Bắc (phường 15, quận Gò Vấp) V.A. va chạm với xe tải 51D-271.65 chạy theo hướng ngược lại. Sự việc khiến thiếu nữ tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe tải nằm cách xa nạn nhân cùng xe máy khoảng 30m, người dân hiếu kì theo dõi vụ việc khiến giao thông ùn tắc cục bộ.

Ảnh hưởng từ tai nạn khiến giao thông ùn ứ nghiêm trọng. Ảnh HT.

Theo người dân, V.A. bị nạn khi đang trên đường báo tin cho mẹ rằng bá cố mới mất.  

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trời mưa đường trơn, nạn nhân chạy xe máy không đội nón bảo hiểm.

Cảnh sát sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra xử lý vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.