Cô gái 15 tuổi chết thương tâm vì dây điện giăng ở chuồng vịt

(PLO)- Người cha được cho là kéo điện giăng ngang lối vào chuồng vịt để bẫy chó, không ngờ đã gây ra cái chết thương tâm cho con gái 15 tuổi.

Ngày 24-10, Công an tỉnh Bến Tre đang điều tra vụ chết người do điện giật xảy ra tại xã Tân Xuân, huyện Ba Tri.

Theo thông tin ban đầu, tối 22-10,  ông PVD (51 tuổi, xã Tân Xuân) giăng sợi dây kẽm chắn ngang lối vào chuồng vịt rồi đấu nối vào nguồn điện để ngăn chó.

Ảnh minh họa

Đến rạng sáng 23-10, con gái ông là PTHTr (15 tuổi) thức dậy sớm và nói với mẹ đi ra chuồng vịt lấy trứng vịt để sáng mai đem lên chỗ trọ ăn.

Người mẹ thấy con gái đi lâu quá không vào nhà nên đi ra tìm. Bà tá hỏa khi phát hiện con gái nằm chết cạnh chuồng vịt.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu ông D. khai ông mắc điện ra chuồng vịt nhằm ngăn chó vào chuồng vịt. Trước đó, cháu Tr lên ở trọ tại thị trấn Ba Tri để đi học.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.