Cô gái 15 tuổi bị nhóm bạn đánh đập, làm nhục tại nhà trọ

(PLO)- Cô gái 15 tuổi quê Thanh Hóa bị nhóm bạn nữ làm nhục, đánh đập dã man tại phòng trọ ở Thái Bình rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội.

Ngày 25-7, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Công an huyện Hưng Hà đang phối hợp với VKS tiến hành điều tra, xử lý đối với nhóm người có hành vi đánh đập, làm nhục cô gái VTHT (SN 2006, trú huyện Nga Sơn, Thanh Hóa).

Trước đó, lúc 21 giờ đêm 22-7, tại khu nhà trọ ở tổ dân phố Thị Độc (thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, Thái Bình), nhóm Trần Thị Minh Thư (SN 2005), Nguyễn Thị Thu Hà (SN 2004), Nguyễn Thị Mai Hương (SN 2007, cùng trú huyện Hưng Hà) đã dùng chân tay, dép đánh vào mặt VTHT. Nhóm này còn bắt VTHT ngậm giẻ, cởi hết quần áo, đổ bột giặt, dội nước lên đầu, ghi hình đăng tải lên mạng xã hội.  

Theo hình ảnh từ clip, thời điểm đó cô gái VTHT ngồi trên giường giường uống sữa thì bị nhóm Hà, Thư, Hương chửi bới, cầm dép đánh đánh, dùng tay tát vào mặt vào đầu khiến VTHT bị chảy máu mũi. Tiếp đó, VTHT bị lôi ngã xuống nền nhà, nhóm này tiếp tục chửi bới, tra khảo, dùng chân tay, dép đánh khiến nạn nhân bị chảy máu mồm, máu mũi.

Cô gái 15 tuổi bị nhóm 3 cô gái khác làm nhục, đánh đập dã man tại phòng trọ 

Nhóm này còn lấy giẻ nhét vào miệng rồi vừa đánh đập, chửi bới vừa dùng dao lam cắt tóc nạn nhân. Nạn nhân chắp tay cầu xin nhưng vẫn nhóm này không tha tiếp tục đánh đập, ép nạn nhân phải cởi quần áo, quỳ xuống nền nhà, đổ bột giặt, dội nước lên người…

Theo bạn của nạn nhận, VTHT trước đó có ra Hải Phòng làm việc tại quán karaoke rồi quen biết nhóm Trần Thị Minh Thư. Do TP Hải Phòng dừng hoạt động các cơ sở karaoke, nhóm này đã về thị trấn Hưng Hà làm tại cơ sở karaoke, nạn nhân VTHT mới về đó ít hôm thì bị nhóm này đánh đập, làm nhục.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết đêm 23-7, Công an huyện Hưng Hà nhận được thông tin phản ánh, đã tập trung xác minh. Công an kiểm tra khu nhà trọ, yêu cầu nhóm Hà, THư, Hương và người quay clip là Phạm Văn Lộc (SN 2005, trú huyện Lý Nhân, Hà Nam) về trụ sở phục vụ điều tra.

Nhóm Hà khai ngày 16-7, Hà, Hương đến thuê phòng trọ tại thị trấn Hưng Hà. Sau đó rủ Trần Thị Minh Thư đang ở Hải Phòng về đây. Ngày 19-7, Thư rủ VTHT đang ở Hải Phòng về ở cùng tại phòng trọ của Hà. Tối 22-7, giữa Thư và VTHT xảy ra mâu thuẫn nên cả nhóm đã đánh đập, làm nhục nạn nhân. Trong lúc đánh, Hà nhờ Phạm Văn Lộc và Trần Ngọc Nhất (SN 2005, trú huyện Hưng Hà) ở phòng trọ kế bên dùng điện thoại ghi lại hình ảnh.

Sau khi đánh đập VTHT, cả nhóm rủ nhau đi chơi, khóa trái cửa để VTHT ở lại phòng trọ. Lo sợ bị đánh tiếp nên VTHT đã trèo qua cửa thông gió phòng trọ trốn ra ngoài. Đến 22 giờ đêm 22-7, nhóm Hà về phòng trọ phát hiện VTHT không có trong phòng nên đã đi tìm nhưng không thấy. Nhóm này đã sử dụng điện thoại di động đăng tải hình ảnh, clip đánh VTHT lên mạng xã hội.

Chiều 24-7, nạn nhân VTHT đã đến Công an huyện Hưng Hà trình báo. Cơ quan chức năng đã đưa nạn nhân đi khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.