Có độc tố khiến 3 người tử vong trong khách sạn tại Đà Nẵng

(PLO) - Cơ quan chức năng xác định có độc tố trong vụ 3 người tử vong trong khách sạn tại Đà Nẵng.

Tại buổi họp báo cuối năm 2018 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức chiều 14-1, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã thông tin về vụ việc nghi ngộ độc khiến ba người tử vong trong khách sạn.

Nói về vụ việc nghiêm trọng này, Thiếu tướng Viên bày tỏ mong muốn công luận thông cảm. Bởi các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng khi cấp cứu các nạn nhân cũng không xác định được nguyên nhân ngộ độc.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

“Chúng tôi đã điều tra, thu thập các dấu vết tại hiện trường, đã làm hết bài của công an. Đưa đi giám định tại viện giám định quốc gia. Bước đầu xác định có độc tố nhưng chưa biết là chất gì. Đang huy động hết giáo sư đầu ngành chuẩn bị giám định lần hai, khi có kết quả sẽ thông tin cho báo chí”, Thiếu tướng Viên nói.

Theo Thiếu tướng Viên, công an Đà Nẵng xác định là đang mắc nợ gia đình các nạn nhân và công luận về vụ này. Lực lượng cũng đã loại trừ khả năng ngộ độc thực phẩm.

Trong vụ việc này, khách sạn xảy ra sự cố (nằm trên đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà) có ký hợp đồng phun thuốc diệt côn trùng trong các phòng khách sạn với một đơn vị bên ngoài.

“Phải chờ hội đồng giám định quốc gia làm lần cuối để kết luận. Khoa học phát triển mạnh nhưng chưa kết luận được hết. Có độc tố nhưng chưa biết là gì, tên độc tố chưa biết được”, Thiếu tướng Viên nói.

Như PLO.VN đã thông tin, ngày 16-9-2018, vợ chồng anh Vạn, chị M. và con trai ba tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch. BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng tích cực cứu chữa nhưng hai mẹ con chị M. đã tử vong. Anh Vạn được chuyển sang BV Đà Nẵng cấp cứu và hồi phục.

Cùng thời điểm và lưu trú chung khách sạn nói trên có chị P.T.H.N (quê Nghệ An, tạm trú tại Đà Nẵng) cùng bạn trai là Đ.B.M ở phòng 202 của khách sạn. Sau đó, anh M. và chị N. có biểu hiện chóng mặt, tình trạng diễn biến nặng nên được chuyển đến cấp cứu tại BV Đà Nẵng. Sức khỏe cả hai đã hồi phục.

Ngoài ra, thời điểm đó có bà N.T.X (58 tuổi) và cháu nội N.M.K (3 tuổi, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) lưu trú trong khách sạn cũng có triệu chứng nôn ói, tiêu chảy..., đến cấp cứu tối 15-9 tại Trung tâm y tế quận Sơn Trà.

Sau đó tình trạng sức khỏe cháu K. nghiêm trọng nên chuyển tiếp đến BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng và tử vong rạng sáng 16-9.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.