Có cả trẻ em bị vùi trong vụ sạt lở ở Hòa Bình

(PLO)- Đa số nạn nhân trong bốn gia đình đều là người thân thích.

Đến 13 giờ chiều 12-10, vẫn còn 10 người bị vùi lấp trong tổng số 18 người bị vùi lấp của bốn gia gia đình ở xóm Khanh vẫn chưa được tìm thấy.

Tang thương phủ khắp nơi xã vùng cao Phúc Cường, Tân Lạc, Hòa Bình.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Quách Tự Hải, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình, cho biết vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra rạng sáng nay tại xóm Khanh, xã Phú Cường đã vùi lấp bốn gia đình, trong đó có cả những trẻ nhỏ.

Sau khi xảy ra vụ việc, tỉnh Hòa Bình đã huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân cùng người dân tham gia tìm kiếm những người mất tích đã bị vùi lấp, đồng thời hỗ trợ mai táng cho những gia đình bị mất đi người thân và những người còn vùi lấp trong đất đá sau vụ sạt lở đất kinh hoàng.

Đến trưa trời ở Phú Cường đã không còn mưa song công tác tìm kiếm vẫn gặp nhiều khó khăn bởi khối lượng đất đá cực lớn đã sạt lở xuống nuốt trọn các nhà dân ở phía dưới. Hiện lực lượng công an quân đội được huy động thêm để nhanh chóng tìm người mất tích.

Ông Hải cho biết chưa nắm cụ thể tuổi từng nạn nhân trong vụ sạt lở kinh hoàng này. Đa số nạn nhân trong bốn gia đình đều là người thân thích.

“Người dân ở xóm Khanh chưa bao giờ đớn đau như vậy, những tiếng khóc xé lòng của trẻ nhỏ mất người thân. Bố mẹ mất đi con cái. Chỉ mong điều kỳ diệu đến với những người mất tích còn lại” - ông Hải chia sẻ.

Ông Hải cũng thông tin tại huyện Đà Bắc có ba người chết, năm người mất tích và bảy người bị thương vì lũ cuốn.

Đến nay công tác ứng cứu giúp đỡ những gia đình bị vùi lấp, những gia đình mất tài sản được tỉnh Hòa Bình triển khai khẩn cấp để không thêm ai mất đi tính mạng của mình vì mưa lũ.

Danh sách 18 nạn nhân ban đầu được xác nhận:

Đinh Thị Hỉn,

Bùi Văn Khoa,

Bùi Thị Danh,

Đinh Công Sinh,

Bùi Văn Hức,

Đinh Công Nghị,

Đinh Công Hơn,

Đinh Thị Đằng,

Đinh Công Nghĩa,

Đinh Công Ngoan,

Đinh Thị Bộng,

Đinh Thị Nư,

Đinh Công Huynh,

Đinh Thị Son,

Đinh Thị Sinh,

Đinh Thị Son,

Đinh Thị Ẹm,

Nguyễn Hữu Bảo. 

Một hình ảnh từ vụ sạt lở đất kinh hoàng ở xóm Khanh, Phú Cường, Tân Lạc:

Họ đã vĩnh viễn mất đi những người thân yêu chỉ sau một đêm sạt lở kinh hoàng.

Lực lượng chức năng được huy động tối đa đến hiện trường để tìm kiếm 10 người mất tích còn lại.

Nhiều máy múc được đưa đến hiện trường vụ sạt lở, cùng với lực lượng chức năng hy vọng tìm được người sống sót.

Cận cảnh vụ sạt lở đất kinh hoàng vùi lấp bốn ngôi nhà, 18 người rạng sáng nay.

Người dân địa phương cũng tham gia vào công tác cứu hộ trên đường đến hiện trường vụ sạt lở đất.

Lực lượng chức năng tiếp tục nỗ lực tìm kiếm số người mất tích còn lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.